Đọc văn bản:
Dòng máu nóng thắp lên niềm tin
Bao khát khao bao đam mê bùng cháy
Nhìn thế giới bao đổi thay
Hãy gắng lên hỡi thanh niên Việt Nam
Triệu khối óc với muôn bàn tay
Bao quyết tâm bao hân hoan chờ đón
Nhìn đất nước còn khó khăn
Hãy vượt lên hỡi trái tim Việt Nam
Hãy tung cánh bay xa đi ngàn phương
Hãy xoá hết tháng năm nhọc nhằn
Cho làng quê thành phố vang câu cười
Cho cuộc đời tươi vui trong nắng mới
Hãy dốc sức vươn lên xây ngày mai
Hãy giữ lấy dấu xưa mái đình
Cho Việt Nam mãi sáng tươi đẹp giàu
Cho mọi người hát khúc yêu nhau.
Câu 1: Thể thơ:
Câu 2: Chỉ ra 2 hình ảnh trong đoạn trích diễn tả những việc nên làm của thế hệ trẻ Việt Nam để Cho Việt Nam mãi sáng tươi đẹp giàu/ Cho mọi người hát khúc yêu nhau.
Câu 3: Phân tích một biện pháp tu từ
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12
Bạn muốn hỏi điều gì?